
Món nợ có nghĩa là nghĩa vụ phải trả cho người khác. Càng giải quyết mau chóng thì càng nhẹ nhõm, và phải trả xong thì tiếp tục được mối quan hệ suôn sẻ. Chẳng phải món nợ của tấm lòng cũng giống thế sao?
Không quá lời khi nói rằng thực ra chúng ta luôn mắc món nợ tấm lòng đối với gia đình. Bởi vì nhận lấy tình yêu thương không với bất cứ điều kiện gì, và làm cho gia đình đau lòng hoặc lo trong khi mình không hay biết. Dù vậy lại coi đó là điều đương nhiên và thường xuyên cho qua đi một cách vô tâm do nghĩ rằng “vì là gia đình”.
Nhân dịp cuối năm, thử chỉnh lý món nợ tấm lòng mà mình đã mắc nợ gia đình trong vòng một năm thì ra sao? Thử biểu hiện lòng biết ơn và bao bọc nỗi đau lẫn nhau, và kết thúc một năm ấm cúng và thảnh thơi!
- Mẹo hay
- Nếu từng làm tổn thương gia đình thì xin lỗi.
- Nếu chưa biểu hiện đủ lòng biết ơn đối với gia đình thì chuyển lời chào cảm ơn.
- Giả sử lời xin lỗi hoặc cảm ơn của gia đình chưa đạt tiêu chuẩn của mình chăng nữa thì cũng chấp nhận một cách sảng khoái.
- Đối xử với gia đình bằng tấm lòng trả món nợ trong suốt 1 tháng.
- Dùng tiệc tất niên cùng với gia đình để thanh toán món nợ của tấm lòng lẫn nhau.
- Trả món nợ tấm lòng cùng với món quà nho nhỏ.