Matador

21,986 lượt xem

Con bò vàng hưng phấn bởi bàn tay điệu nghệ của đấu sĩ bò tót lắc lắc vải đỏ. Nhiều lao bị cắm vào lưng của con bò vàng đang xông tới. Cuối cùng, lưỡi dao sắc bén đâm vào đỉnh đầu của con bò vàng, thì con bò dữ tợn bị ngã tại chỗ đó.

Đấu sĩ bò tót đâm vào đỉnh đầu của con bò và giết chết lúc cuối cùng. Matador, danh từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là đấu sĩ bò tót chỉ về sự tuyên truyền đen tối xuyên tạc sự thật không có căn cứ, làm dởm dư luận và vu oan đối phương. Bởi thông tin không chắc được bắn lăng băng, Matador đánh chí mạng đối phương. Giống như lưỡi dao sắc bén của đấu sĩ bò tót đâm vào đỉnh đầu của con bò vàng.

Vì từ ban đầu đó là mưu mẹo nhằm mục đích làm hại người khác nên dù thế nào đi nữa thì người bị Matador chỉ bị thương thôi. Vì Matador lan truyền rằng “nếu không phải thì thôi” nên khó kiểm tra sự thật và khó truy cứu trách nhiệm.

Matador thế này có tồn tại trong lịch sử Kinh Thánh nữa. Vào đương thời Đức Chúa Jêsus rao truyền Tin Lành giao ước mới vào 2000 năm trước, những người theo đạo Giuđa là những người có quyền vào đương thời đó không thể thắng được Đức Chúa Jêsus thông qua giáo lý nên họ đã thực hiện Matador.

“Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống, người ta nói rằng: Giăng bị quỉ ám. Con người đến, hay ăn hay uống, thì họ nói rằng: Kìa, là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết…”Mathiơ 11:18-19

“Vả, các thầy tế lễ cả, cùng cả tòa công luận đều tìm chứng gì để nghịch cùng Đức Chúa Jêsus đặng giết Ngài, song không kiếm được chi hết. Vì có nhiều kẻ làm chứng dối nghịch cùng Ngài; nhưng lời họ khai chẳng hiệp nhau. Bấy giờ có mấy người đứng lên làm chứng dối nghịch cùng Ngài rằng: Chúng tôi có nghe người nói: Ta sẽ phá đền thờ nầy bởi tay người ta cất lên, khỏi ba ngày, ta sẽ cất một đền thờ khác không phải bởi tay người ta cất. Song về điều nầy, lời chứng của họ cũng chẳng hiệp nhau nữa.”Mác 14:55-59

Những người Giuđa phỉ báng Đức Chúa Jêsus bằng đủ loại lời, cuối cùng đã thực hiện mục đích. Vì họ đã đóng dấu Đức Chúa Jêsus là “phe Naxarét (Công Vụ Các Sứ Đồ 24:5)”, thậm chí họ còn đóng đinh Ngài trên thập tự giá, nên đây là một thành quả tuyệt vời có thể giành được bởi Matador.

Vậy thì, liệu Đức Chúa Jêsus là tà đạo theo như chủ trương của những người Giuđa hay sao? Tuyệt đối không phải vậy. Dù rất nhiều lời phỉ báng và vu oan đi theo sau Ngài, nhưng sự thật rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đã đến trên trái đất này trong xác thịt theo lời tiên tri Kinh Thánh là sự thật không thay đổi.

Tình huống cũng giống như vậy vào thời đại Đức Thánh Linh ngày nay mà Đức Chúa Trời đến lần nữa trong xác thịt vì sự cứu rỗi của chúng ta.

“Cũng vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.” Hêbơrơ 9:28

Lúc này, điều phải chú ý là Matador. Trước khi tấm lòng bị xoay tít vì tin thất thiệt, hãy dò xem Kinh Thánh. Chúng ta phải phán đoán phải trái thông qua Kinh Thánh. Lẽ thật không thay đổi hoặc biến mất thông qua bất cứ điều gì.