Tâm hồn đẹp khi thấu hiểu cho tấm lòng của bà ngoại

Lee Sun Ok từ Changwon, Hàn Quốc

1326 Xem

Tôi có một cô cháu gái có tâm hồn rất đẹp. Cháu tôi thực sự quan tâm tới bà ngoại của mình. Thỉnh thoảng con bé lại gửi đồ ăn vặt mà bà yêu thích, như khoai lang, khoai tây, cam, và gửi tiền cho bà mỗi năm ba lần rồi dặn bà ăn những món ngon.

Năm ngoái, cô cháu gái tốt bụng của tôi đã phải trải qua khoảng thời gian rất khó khăn. Dù đã kết hôn một thời gian dài mà vẫn chưa có con nên cháu tôi rất buồn lòng. Cháu tôi gần như đã không thể thụ thai, vậy mà lại bị mất đứa bé ngay trước khi sinh. Khi nghe tin đó, tôi không có thời gian để đau buồn mà đi thẳng đến bệnh viện. Cháu tôi thổn thức trong đau đớn rằng đã nuôi đứa bé chín tháng trong bụng và chỉ chờ để thấy con ra đời khỏe mạnh.

“Bác ơi. Cháu rất nhớ con gái của cháu dù chưa được nhìn thấy con bé lần nào. Vậy mới thấy bà ngoại đã nhớ mẹ cháu đến dường nào?”

Mẹ cháu là em gái tôi. Lúc đó, tôi và mẹ đã không thể liên lạc được với em gái trong suốt một thời gian dài. Nguyên nhân là bởi em ấy hiểu lầm chúng tôi và đã bỏ đi vì lý do nào đó. Vậy nên cháu gái nói sẽ thuyết phục mẹ gặp bà ngoại và tôi khi mẹ tới thăm trong bệnh viện.

Vì em gái đã suy nghĩ lại nên mẹ và tôi đã có thể gặp em. Chúng tôi đã thận trọng khi chào hỏi vì không biết em gái cảm thấy như thế nào, nhưng chúng tôi đã rất hạnh phúc vì có thể gặp lại em ấy. Tôi hy vọng rằng sẽ sớm đến ngày em ấy thực sự mở ra tấm lòng.

Sau này, cháu gái tôi đã sinh đôi được hai cô con gái. Tôi rất tự hào khi cháu tôi đã vượt qua thử thách. Tôi thật biết ơn vì cháu gái đã thấu hiểu cho tấm lòng của bà ngoại trong lúc khó khăn như vậy. Tôi mong rằng cháu tôi sẽ luôn hạnh phúc với những đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh. Cháu gái xinh đẹp của bác, bác yêu cháu, và bác tự hào về cháu.